Menu


CA MỪNG CHÚA – Xuân Thu

ĐK: Lạy Chúa, toàn trái đất phải quì lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Danh Chúa cực Thánh. 
Lạy Chúa, toàn trái đất phải quì lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Danh Thánh Chúa Trời. 
1. Muôn dân hỡi, hãy chúc tụng Chúa Trời chúng ta. Trổi vang lên lời tán dương Người. 
Người là Đấng bảo toàn mạng sống, và giữ gìn ta khỏi lỡ bước sa chân. 
2. Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, x
in dủ thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu, và ban cho chúng con được ơn bình an.
***  Imprimatur: 07.10.2003 - TGP. Sài Gòn (Ca Nhập Lễ - Hiệp Lễ)