Menu


CA HIỆP LỄ (Tuần II TN) – Kim Long

ĐK: Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, với ly rượu đầy ắp lựng hương. 
1. Chúa đưa vào đồng cỏ xanh ngát, cho tôi thiếp nghỉ an lành, 
và thương dắt dìu về bên suối, mến thương, Chúa bồi dưỡng tôi. 
2. Dẫn tôi vào đường thật ngay chính, do danh thánh hiển vinh Ngài, 
dù qua lũng tử thần hiểm nguy, Chúa luôn vẫn ở với tôi. 
3. Phúc lộc và lượng từ bi Chúa theo tôi suốt cả cuộc đời, 
và tôi sẽ ở nhà Thiên Chúa, suốt năm tháng dài miên trường. 
4. Đã được dự phần một tấm bánh, no say yến tiệc bởi trời, 
nguyện ban Thánh Thần tình yêu Chúa giúp luôn ý hiệp tâm đầu. 
5 (Năm A) Đích thực là Người mà tôi nói: Cao quang gấp bội tôi này: 
Vì đây Thánh Thần đà ngự xuống chứng minh Thánh Tử thiên đình. 
5 (Năm B) Chúa thương mời gọi từ đêm tối, luôn luôn thức tỉnh thưa lại:
"Này con sẵn sàng lặng nghe Chúa cứ thương phán dạy, thưa Ngài". 
5 (Năm C) Hết rượu là Mẹ từng xin Chúa cho chum nước trở nên rượu, 
một khi rã rời tàn hơi sức, Chúa thương tái tạo sinh lực.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (Thánh Ca Chúa Nhật)