Menu


CA HIỆP LỄ (Tuần 4 TN) – Kim Long

ĐK: Xin chiếu ánh Tôn Nhan trên tôi tớ Chúa và thương cứu độ con, 
lạy Chúa, xin đừng để con bẽ mặt bởi từng kêu xin Ngài. 
1. Con trông cậy vào Chúa, xin đừng để con xấu hổ, 
bởi Ngài công minh xin giải thoát con, xin ghé tai về bên con và mau cứu độ con. 
2. Núi đá và thành luỹ an toàn để con trú ẩn, bởi vì Uy Danh, 
xin chỉ dẫn con, xin phó dâng hồn con đây trong tay của Ngài luôn. 
3. Thân con thực cùng khốn, nhưng Ngài dủ thương cứu độ, 
chẳng đành trao con cho bọn ác tâm, con sướng vui và ca vang tạ ơn Chúa tình thương. 
4. Hân hoan được nhận lãnh no đầy của lễ cứu độ, 
bởi nhờ ơn thiêng xin Ngài đoái thương cho đức tin hằng trung kiên, ngày thêm tiến triển luôn. 
5 (Năm A) Phúc đức người nghèo khó ai hiền thảo, ai khốn khổ, kẻ hằng thương yêu, 'ai lòng trắng trong, ai đớn đau vì chính nghĩa, người vun đắp bình an. 
5 (Năm B) Lo chi việc trần thế như chồng mải mê với vợ, 
bởi vợ lo toan cho chồng sớm hôm. Nhưng hãy trọn tình với Chúa, hiệp thông với Ngài liên. 
5 (Năm C) Không kiêu ngạọ, thù ghét, luôn hiền dịu, luôn nhẫn nại, 
chẳng thèm vinh danh, khinh dể bất công, cao quý thay là Đức Ái, ngàn năm vững bền luôn.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (Thánh Ca Chúa Nhật)