Menu


DÂNG LỜI CA NGỢI – Mi Trầm

ĐK: Nào người tôi tớ hãy dâng lời ca ngợi ca ngợi Danh thánh Chúa, ca ngợi không ngơi. 
Nào người tôi tớ hãy dâng lời ca ngợi ca ngợi Danh thánh Chúa đến mãi muôn đời. 
1. Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang Ngài vượt trời cao thẳm. 
Có ai bằng Thượng Đế Chúa ta, Ngài ngự nơi chốn cao thiên toà. 
2. Chúa đã từ cõi chết phục sinh, vua nhân trần chọn làm thủ lĩnh. 
Chúa qui tụ toàn thể chúng sinh, Ngài là Vua đắp xây công bình.
***  Imprimatur: 05.12.2020 - GP. Nha Trang (TNB, bộ 2)