Menu


MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI – Thanh An

ĐK: A. Hãy mến Chúa, hãy yêu người vài lời đơn sơ nhưng nào có giản đơn, khi trong ta còn vọng động bao đam mê thấp kém ê chề. Hãy mến Chúa, hãy yêu người vài lời đơn sơ nhưng thật khó thực thi, khi trong ta còn tị hiềm khi ta luôn xa cách mọi người. 
1. Nào hãy nhìn xem: Vì sao Giê-su chịu chết? Vì sao treo thân thập giá? Có phải vì yêu? 
ĐK: B. Hãy mến Chúa, hãy yêu người tình là cho không đâu cần đáp đền chi luôn hy sinh và tận tình cho nhau ngay cả chính thân mình. Hãy mến Chúa, hãy yêu người lề luật Cha ban tóm lại hai điều thôi: yêu anh em trọn một niềm như yêu thương Thiên Chúa trên trời. 
2. Tìm đến cùng nhau: Sẻ chia tấm áo hạt cơm; Gần nhau hơn trong cùng khốn, hết lòng vì nhau. 
3. Ngày tháng rồi qua đừng nên hơn thua cùng nhau, tình yêu luôn mang màu áo: tấm lòng vị tha.
***  Imprimatur: 20.8.2020 - GP. Nha Trang (TNA2)