Menu


CA HIỆP LỄ (Tuần 33 TN) – Kim Long

ĐK: Đối với tôi, được kết hợp với Thiên Chúa và đặt niềm cậy trông nơi Ngài, thì tốt đẹp biết bao. 
1. Cho dù hồn xác suy tàn thì nơi con ẩn mình và là phần phúc của con muôn đời là Chúa con thờ. 
2. Cho được gần Chúa đêm ngày, Ngài ra tay giữ gìn và cận kề dắt dìu con trong quyền lực ánh quang Ngài. 
3. Xin mầu nhiệm thánh thiêng này đoàn con đang cử hành tưởng niệm vị sáng lập xưa tăng cường lòng mến không ngừng. 
4 (Năm A) Khi nhận phần Chúa uỷ nhiệm thì ra công sinh lời, đừng tìm đào lỗ mà chôn, sẽ nên tôi tớ trung thành. 
4 (Năm B) "Cho dù trời đất huỷ diệt, Lời Ta luôn vững bền", vào ngày tận thế xảy ra, Chúa quang lâm với uy quyền. 
4 (Năm C) Anh mù thành tín khẩn cầu và Chúa đã chữa lành, liền cùng nhịp bước ngợi ca, chúng dân đây đó chung lời.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (Thánh Ca Chúa Nhật)