Menu


CA HIỆP LỄ (Tuần 31 TN) – Kim Long

ĐK: Lạy Chúa, Chúa sẽ chỉ cho con nẻo đường sự sống cho con hoan hỉ trước tôn nhan Ngài. 
1. Xin Chúa bảo toàn con, vì con trông cậy ở Ngài, 
Ngài là Chúa của con, ngoài ngài ra con tìm đâu được hạnh phúc.
2. Con chúc tụng Ngài luôn, về khuya con hằng nhủ lòng: 
Đặt Ngài trước mặt liên, Ngài ngự bên, chẳng nao núng sợ sệt nữa. 
3. Xin tác động mạnh hơn bằng chính sức mạnh của Ngài 
hầu được lãnh nhận ngay điều Ngài hứa chính do những mầu nhiệm thánh. 
4 (Năm A) Ai muốn lmà bề trên thì hãy sống phận tôi đòi. 
Người nào muốn tự tôn làm người lớn sẽ mau chóng bị hạ xuống. 
4 (Năm B) Đây giới luật đầu tiên là mến Chúa cho hết lòng và tận sức lực luôn, 
người gần gũi hãy yêu giống mình vậy đó. 
4 (Năm C) Ông thuế vụ ngày xưa mừng đón Chúa 
vào ở nhà và được Chúa dủ thương, vì Người đến kiếm trông những gì đà mất.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (Thánh Ca Chúa Nhật)