Menu


THÁNH VỊNH 79 (CN27TNA) – Martino

ĐK: Vườn nho, vườn nho Thiên Chúa đã ra tay vun trồng chăm nom, là nhà Is-ra-el, là nhà Is-ra-el. 
1. Gốc nho này, Chúa bứng từ đất Ai Cập, rồi đuổi chư dân Ngài lấy chỗ đem trồng. 
Nhánh vươn dài vươn dài tới phía đại dương chồi mọc xa tới miền sông Cả. 
2. Đoái trông nhìn, ôi Chúa là Chúa vũ hoàn, từ trời cao xanh xin thăm viếng cõi trần. 
Xin trở về bảo vệ chăm sóc vườn nho vườn nho Chúa đã từng quên bỏ. 
3. Chúng con nguyền, không dám lìa xa nhan Ngài, và sẽ tuyên xưng Danh Thiên Chúa muôn loài. 
Xin phục hồi sức mạnh cho khắp toàn dân tỏ thiên nhan nhân hiền cứu độ.
***  Imprimatur: 20.10.2019 - GP. Nha Trang (TNA - Bộ 1)