Menu


TA LÀ VƯỜN NHO CỦA CHÚA – Trần Hoà Yên

1. Ta là vườn nho Thiên Chúa Ngài lo chăm tưới để ta xinh tươi bốn mùa, và Ngài cho nắng với mưa ngập tràn trong ta tình yêu chan chứa. Bao lần đời ta đoan hứa cùng đi theo Chúa bỏ xa đam mê lỗi tội và ta vẫn cứ quên lời làm cho tim Cha nát tan tơi bời. 
ĐK: Nguyện xin Thiên Chúa từ nhân mở lượng tha thứ khi con lỗi lầm. 
Cậy trông nơi Chúa nhân lành cho con trọn đời làm con Chúa Trời. 
2. Nơi Ngài hồn con nương náu giữa bao giông tố cùng muôn đau thương khổ sầu, tình Ngài ôi quá nhiệm mầu hồn con đơn sơ làm sao suy thấu. Chúa hằng nhẹ tay nâng đỡ những khi khốn khó cùng khi đam mê dại khờ. Tình yêu của Chúa vô bờ Ngài ơi thương con những khi ơ hờ. 
3. Xin nguyện từ nay thống hối để vườn nho Chúa nở muôn hoa tươi tuyệt vời. Trổ sinh hoa trái cho đời để tình yêu Cha bừng lên phơi phới. Sức hèn hồn con yếu đuối đường trần muôn lối Ngài ơi xin thương dắt dìu. Được cùng với Chúa sớm chiều hồn con hân hoan bước trong an bình..
***  Imprimatur: 20.8.2020 - GP. Nha Trang (TNA2)