Menu


CA HIỆP LỄ (Tuần 29 TN) – Kim Long

ĐK: Chúa để mắt trông nom kẻ khó nghèo 
và những ai trông cậy vào lượng từ bi của Chúa 
hầu cứu họ khỏi chết và dưỡng nuôi trong cảnh cơ hàn. 
1. Mau hát khen Chúa đi, hết thảy người công chính và kẻ ngay lành. 
Gảy phím tơ và hãy vang hoà một bài ca mới. Nào ngợi khen Chúa vì những công việc Chúa làm. 
2. Yêu thích ai thẳng ngay, chính trực, lòng nhân ái trải khắp địa cầu. 
Lời Chúa ban tạo tác nên mọi tầng trời cao sáng và ngàn tinh tú hiện hữu bởi hơi thở Ngài. 
3. Xin Chúa cho chúng con tiến triển nhờ năng lãnh nhận ơn bởi trời, 
để chúng con được các ân huệ đời này nâng đỡ và được thông biết bởi các ân huệ vĩnh hằng. 
4 (Năm A) Sao các ông thử Tôi, các ông là bao kẻ đạo đức giả hình. 
Của Xê-da thì hãy trả cho Xê-da chu tất, còn của Thiên Chúa thì hãy trả về Chúa trọn. 
4 (Năm B) Nơi các dân những ai lãnh đạo thì luôn lấy quyền uy cai trị. 
Còn các con làm lớn phải phục vụ tựa tôi tớ, còn ngồi đâu đó thì Chúa Cha sẽ quyết định. 
4 (Năm C) Thiên Chúa minh xét cho những kẻ bền tâm biết ngày đêm khẩn nguyện, 
chẳng lẽ chi Ngài bắt họ phải chờ đợi luôn mãi, mà chẳng mau chóng xử xét cho họ kíp thời.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (Thánh Ca Chúa Nhật)