Menu


CA HIỆP LỄ (Tuần 28 TN) – Kim Long

ĐK: Hạng giầu sang phải sa cơ nghèo đói, Nhưng kẻ tìm Chúa chẳng thiếu chi sự tốt lành. 
1. Cất tiếng vinh chúc Chúa liên, miệng mừng kính Chúa khôn ngớt. 
Trong Thiên Chúa tôi được hãnh diện, bạn nghèo hãy lắng nghe. 
2. Chúa đây êm ái biết bao, hãy nghiệm xét kỹ cho rõ. 
Ai luôn náu thân ở bên Ngài thật hạnh phúc sướng vui. 
3. Thói xấu cương quyết tránh xa, điều lành gắng sức chu tất. 
Luôn tha thiết trông tìm an bình, hoà thuận sống với nhau. 
4. Chúa đã nuôi dưỡng chúng con bằng Mình Máu Thánh Con Chúa. 
Xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Người. 
5 (Năm A) Hãy báo cho khách khắp nơi: 
Bàn tiệc đã sẵn dọn đây, mau mau đến tham dự cho đầy: này tiệc vui Nước Trời. 
5 (Năm B) Có những chi hãy bán đi rồi làm phúc giúp kẻ khó, 
ta nay có kho tàng trên trời rồi lại theo bước Thầy. 
5 (Năm C) Mắc chứng phong hủi khấn xin, 
mười người Chúa chữa cho hết sao duy nhất anh ngoại bang này trở lại xin cảm tạ.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (Thánh Ca Chúa Nhật)