Menu


CA HIỆP LỄ (Tuần 27 TN) – Kim Long

ĐK: Chúa nhân lành đối với những ai trông cậy vào Chúa 
và với những tâm hồn tìm kiếm Ngài. 
1. Đưa tôi tới nơi thênh thang, vì quí mến Ngài cứu độ, 
hậu đãi bởi vì tôi luôn sống chính trung, sạch trong. 
2. Trung trinh với ai trung trinh, thành tín với người tín thành 
và Chúa luôn chở che ai tới náu thân tựa nương. 
3. Xin cho chúng con no say nhờ bí tích vừa lãnh nhận 
để chúng con trở nên như Đấng chúng con hiệp thông. 
4 (Năm A) Anh em chớ lo toan chi, cầu khấn Chúa và cám tạ, 
điều tốt luôn thực thi ta có Chúa bên cạnh luôn. 
4 (Năm B) Như em bé ngây thơ luôn hầu xứng đáng vào Nước Trời, 
và sớm hôm thuỷ chung hôn phối Chúa sẽ định cho. 
4 (Năm C) Sau khi đã lo thi công hoàn tất những gì Chúa truyền, 
thì hãy luôn nhủ tâm: Tôi tớ Chúa vô dụng đây.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (Thánh Ca Chúa Nhật)