Menu


CA HIỆP LỄ (Tuần 26 TN) – Kim Long

ĐK: Lạy Chúa, xin nhớ lại lời Chúa phán cùng tôi tớ Chúa, 
nhờ đó con được chứa chan hy vọng và được ủi an lúc bị cơ cùng. 
1. Con luôn thắm thiết trông mong những lề luật Chúa khấng ban và hết lòng để tuân theo. 
Nguyện Chúa đoái thương bang trợ che chở xin dẫn con đưa bước bình an. 
2. Con đau đớn đến rơi lệ, khẩn cầu lời Chúa đỡ nâng nguyện đoái nhìn dủ thương con, 
vì Chúa, Đấng con trông cậy tin tưởng, xin lấy lời hằng sống dạy con. 
3. Xin cho bí tích bởi trời chữa lành hồn xác chúng con, hầu đáng được 
hưởng vinh quang cùng Đấng chúng con thông phần đau khổ và loan truyền sự chết của Người. 
4 (Năm A) Vâng theo ý Chúa ngay đi dẫu từng từ chối lắm khi. 
Đừng có ngoài miệng xin vâng rồi chẳng chú tâm thi hành chi cả Mau hối hận và hãy thực thi. 
4 (Năm B) Dù một bát nước trao ban nếu vì Thầy sẽ lãnh công. 
Và chớ làm trẻ hư đi, cột cối đá vô xô chìm trong biển: lo tránh dịp tội, chớ thờ ơ. 
4 (Năm C) Nơi dương thế sống xa hoa, chẳng thèm nhìn ngó tới ai, 
giầu chết rồi cũng đem chôn và sẽ rớt sâu trong ngục âm phủ. Ai khó nghèo được Chúa dủ thương.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (Thánh Ca Chúa Nhật)