Menu


CA HIỆP LỄ (Tuần 23 TN) – Kim Long

ĐK: Như nai khát tìm về suối nguồn, lạy Chúa, linh hồn con cũng khát mong tìm về Chúa, 
cũng khát mong tìm về Chúa, nguồn mạch sự sống, nguồn mạch sự sống, Chúa ơi. 
1. Tưởng nhớ khi vào lều thánh, vào nhà Chúa cao trọng, 
cùng với muôn tiếng hát ca vui sướng, 
từng chi tộc rủ nhau tới từng lớp lớp tuôn về mừng lễ hoà vang. 
2. Hồn hỡi sao buồn phiền mãi, cậy vào Chúa, trọn niềm, 
vì Chúa tôi vẫn tán dương tôn kính, nguồn ơn cứu độ cao quí, 
là chính Chúa tôi hằng thờ kính cậy tin. 
3. Được dưỡng nuôi bằng Lời Chúa và nhiệm tích bởi trời, lạy Chúa, 
xin giúp chúng con thăng tiến nhờ ân lộc của Con Chúa 
hầu xứng đáng thông phần sự sống của Người. 
4. Vì lúc hai người hợp tiếng, hiệp lòng trí xin gì thì Cha nhân ái sẽ nhậm lời ngay, 
ở đâu hội họp liên kết vì đức Ái, đây Thầy ở giữa họ liên. 
5. Kìa biết bao người nghèo khó đã được Chúa thương chọn 
và khiến nên phú quí giầu lòng tin và cho họ hưởng vinh phúc. 
Vậy chớ xét con người từ mã bề ngoài. 
6. Vì nếu không từ bỏ hết, dù là chính sinh mạng thì sẽ không xứng đáng đồ đệ Tôi, 
và không là kẻ theo bước cùng Chúa mãi, nếu chẳng nhận vác thập tự.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (Thánh Ca Chúa Nhật)