Menu


CA HIỆP LỄ (Tuần 20 TN) – Kim Long

ĐK: Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giầu ơn cứu độ. 
1. Hồn con tận dưới đáy vực, kêu cầu lên tới Chúa đây. 
Nguyện Ngài nghe thấu tiếng van nài mà dủ thương xoá mọi lỗi lầm, mở lượng khoan hồng. 
2. Này con hằng hướng tới Ngài như tuần phiên ngóng ánh dương, 
vì Ngài chan chứa những ơn thiêng, lượng từ bi Chúa thực hải hà niệm tình cứu độ. 
3. Được tham dự bí tích này, bây giờ xin Chúa giúp cho ngày càng nên giống Chúa Ki-tô 
để mai sau đáng được thông phần cùng Người trên trời. 
4 (Năm A) Bà dân ngoại cứ khấn cầu, cho dù như Chúa chối chê. 
Bà được như ý: đứa con bà khỏi quỉ ma ám hại khổ sầu, vì bà vững tin. 
4 (Năm B) Thực Tôi là Bánh bởi trời, ăn Thịt và uống Máu Tôi 
thì được vinh phúc sống muôn đời, ngày sau Tôi sẽ phục sinh họ, dự phần Nước Trời. 
4 (Năm C) Từng đem lửa xuống thế trần, Tôi cầu lửa cháy bốc lên, 
Đừng tưởng Tôi đến với an bình, mà tạo phân cách người thân cận làm họ chống nhau.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (Thánh Ca Chúa Nhật)