Menu


XIN MAU NGỰ ĐẾN (Tv 145) – Nguyễn Duy

Điệp ca: Lạy Chúa xin mau ngự đến giải thoát chúng con. 
1. Chúa giữ lòng trung tín mãi muôn đời. Xử công minh cho người bị áp bức. 
Ban lương thực cho kẻ đói ăn, ban lương thực cho kẻ đói ăn. 
2. Chúa đến để giải phóng kẻ có tội. Mở mắt kẻ đui mù được trông thấy. 
Ai lưng gù Chúa dìu đứng lên, ai chính trực Chúa hằng mến yêu. 
3. Chúa phù trì nâng đỡ khách ngoại kiều. Đập tan mưu đồ bọn gian ác. 
Chúa nắm vương quyền muôn thuở muôn nơi, Chúa đất trời muôn đời hiển trị.
**  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (Xanh Trời Noel & HCPV)