Menu


CẤT CAO LÊN (Tv 23) – Nguyễn Duy

Điệp ca: Cất cao lên hỡi Cửa Đền cổ kính. Để Đức Vua vinh hiển ngự vào. 
1. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài làm chủ hoàn cầu với toàn thể chư dân. 
Nền trái đất Ngài dựng trên biển cả, khiến vững vàng trên làn nước mênh mông. 
2. Ai được lên núi Chúa? Ai tiến vào thánh điện Người? Là kẻ tay sạch với tâm hồn trinh trong. 
Chẳng chạy theo bụt thần hay ngẫu tượng, chẳng bao giờ nói lời dối gian ai. 
3. Đó là người công minh Thiên Chúa hằng chúc lành. Được Chúa độ trì Chúa ân thưởng xứng đáng.
Thuộc dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người, ấy những người kiếm tìm Chúa khôn nguôi.
**  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (Xanh Trời Noel & HCPV)