Menu


THÁNH VỊNH 131 – Minh Tâm

Đáp 1: Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng Vua Đa-vít tổ tiên Người. 
Đáp 2: Lạy Chúa xin đứng lên để cùng hòm bia uy linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi. 
1. Ở Ép-ra-tha vừa khi nghe nói: Này hòm bia ở cánh đồng. 
Người ngự đó ta hãy đến mau phủ phục ở trước bệ rồng. 
2. Chúa hãy đứng lên để cùng hòm bia ngự về chốn nghỉ ngơi. 
Vì Đa-vít trung thần Chúa xin chớ xua người Chúa xức dầu. 
3. Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít Người chẳng bội tín bao giờ. 
Thề rằng: Chính con của ngươi Ta sẽ đặt thừa kế ngai vàng
4. Xi-on Chúa chọn làm nơi cư trú vì Người ưa thích nơi này. 
Người đã phán: Ta nghỉ nơi Ta sẽ ngự trị mãi nơi này
5. Chính ở chốn này tặng cho Đa-vít này một dòng dõi uy hùng. 
Ngọn đèn sẽ luôn rực sáng Ta thắp cho kẻ đã xức dầu. 
***  Imprimatur: 07.10.2003 - TGP. Sài Gòn (TVĐC)