Menu


KHÚC NHẠC TÌNH YÊU – Thông Giáo & Ân Đức

1. Lạy Chúa Ba Ngôi, là tình yêu thăm thẳm cao vời, nguồn tình yêu thanh khiết muôn đời, như là biển cả khôn dò khôn thấu, như là mật ngọt câu hát lời ru. Tình Chúa yêu con, dù con đây tay trắng phàm hèn, dù con đây bất xứng tội tình. Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa đáng được ngợi khen. 
ĐK: Xin chúc tụng, lạy Chúa, con xin chúc tụng mối tình là tình Ba Ngôi hồng phúc. Này con đến đáp lời: xin trao dâng trót cuộc đời, để con thuộc về Chúa mà thôi. 
2. Lạy Chúa Giê-su, là đường đi con bước theo Ngài, là nguồn vui chân lý rạng ngời, Chúa là sản nghiệp con tìm con kiếm, Chúa là mọi sự con vẫn chờ mong. Lạy Chúa con đây: lời xin vâng con hát ngọt ngào, đời thánh hiến ôi quá nhiệm mầu, để con nên khúc hát tán tụng tình yêu. 
3. Lạy Chúa Ngôi Ba, là tình yêu êm ái diễm kiều, dịu dàng như cơn gió ban chiều, Chúa ban đầy tràn ơn huệ cao quí, Chúa cho cuộc đời con biết tình yêu. Lạy Chúa con đây: nguyện dâng trao dâng mối tình này, chỉ mong con vui sống nhà Ngài, đời hy sinh say mến khúc nhạc tình yêu..