Menu


THẬT CHÚA HIỂN VINH PHỤC SINH – Ánh Đăng

1. Trời vừa tảng sáng Ma-đa-lê-na đến viếng mộ Thầy. Cửa mộ lạ thay tảng đá lăn ra nào ai đã mở. Mộ hoàn toàn trống chẳng thấy xác Thầy biến mất khi nao. Người làm vườn hỡi, hay ông đã giấu xác thầy chúng tôi. 
ĐK: Ma-đa-lê-na, sao lại tìm người sống giữa kẻ chết? Mau loan tin vui cho muôn người, thật Chúa hiển vinh Phục Sinh. 
2. Chạy về vội vã Ma-đa-lê-na kể lại sự tình. Nửa ngờ nửa tin Si-mon Phê-rô và môn đệ nữa. Vội vàng chạy đến khi bước chân vào, chỉ thấy tấm khăn. Và người đã tin, tuy chưa hiểu thấu những lời Thánh Kinh. 
3. Người người truyền rao Giê-su hôm nao chết trên thập hình. Người đã phục sinh cao sang uy linh hào quang lấp lánh. Nhiều lần hiện đến với các môn đệ âu yếm ủi an. Lời Người vọng vang: Sẽ trong cõi chết sống lại hiển vinh. 
4. Kể từ ngày ấy vang danh Giê-su khắp chốn mọi miền. Người thật là Chúa kẻ sống kẻ chết từ muôn muôn thuở. Và Người lại đến trong bao uy quyền phán xét thế gian. Người lành được sống kẻ dữ phải chết vĩnh hằng thiên thu.
***  Imprimatur: 23.5.2014 - GP. Ban Mê Thuột