ĐK: Chúa hiển trị, Người là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất.
1. Hỡi địa cầu nhảy mừng lên, vui lên nào ngàn muôn hải đảo.
Mây u ám bao phủ quanh Người, đây chính trực là nền ngai vàng.
Mây u ám bao phủ quanh Người, đây chính trực là nền ngai vàng.
2. Núi vỡ lở như đèn sáp khi đối diện cùng nhan thánh Chúa.
Bầu trời giảng rao Chúa chính trực, dân thấy Người vinh quang sáng ngời.
Bầu trời giảng rao Chúa chính trực, dân thấy Người vinh quang sáng ngời.
3. Chính vì Người muôn lạy Chúa, trên cõi trời Người thật
cao cả.
Người vượt trỗi trên các chư thần, dân kính thờ rạng ngời Danh Người.
Người vượt trỗi trên các chư thần, dân kính thờ rạng ngời Danh Người.
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Nầy là Con, Con Ta yêu dấu. Nào vâng nghe, vâng nghe lời Người. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia.
*****