1. Chúa phán:
"Nếu dân Ta, là dân khẩn cầu bằng Thánh Danh của Ta. Biết hạ mình xuống
nguyện cầu, tìm kiếm Thánh Nhan Ta, từ bỏ con đường tà, mà trở lại cùng Ta. Thì
Ta từ trời cao, Ta sẽ đoái thương nghe, và tha mọi tội lỗi. Ta sẽ chữa cho
lành, sẽ phục hồi đất nước của ngươi." Nguyện xin xót thương, và tha thứ
chúng con đầy lỗi (i) lầm. Xin hãy ra tay cứu vớt chúng con.
2. Lạy Chúa khoan dung,
là Đấng xót thương và nén cơn giận Ngài. Đấng đầy từ ái, rộng lượng, vì thế
chúng con xin Ngài đoái thương loài người đang thiết tha nài van. Lạy Chúa từ
trời cao, xin hãy đoái thương nghe, và tha mọi tội lỗi. Xin cứu chữa cho lành,
hãy phục hồi đất nước của con. Nguyện xin xót thương, và tha thứ chúng con đầy
lỗi (i) lầm. Xin hãy ra tay cứu vớt chúng con.
3. Lạy Chúa nhân từ,
tình thương của Ngài phủ khắp trên trần gian. Nhân loại quỳ gối nguyện cầu,
nguyện Chúa đoái thương nghe, nhìn đến bao lòng thành đang trở lại cùng Ngài. Lạy
Chúa từ trời cao, xin hãy đoái thương nghe, và tha mọi tội lỗi. Xin cứu chữa
cho lành, hãy phục hồi đất nước của con. Nguyện xin xót thương, và tha thứ
chúng con đầy lỗi (i) lầm. Xin hãy ra tay cứu vớt chúng con.