Menu


THÁNH VỊNH 94 – Martinô

ĐK: Ngày hôm nay, anh em hãy nghe lời Chúa, 
(lời Chúa phán) lời Chúa phán rằng: 
Chớ cứng lòng, chớ cứng lòng như tổ tiên xưa.
1. Nào tới đây reo hò, reo hò mà tung hô Chúa. 
Người là núi đá, núi đá độ trì ta. 
Hãy vào trước Thiên Nhan, hợp xướng lên lời cảm tạ. 
Mà tôn vinh chúc tụng, hòa theo cung đàn điệu ca.
2. Vào Thánh Cung tôn thờ, phủ phục mà tôn vinh Chúa. 
Người là Đức Chúa, Đức Chúa tạo thành ta. 
Ta là đám con dân, là dân tay Người lãnh đạo. 
Là dân riêng Chúa chọn, đoàn chiên tay Người dẫn đưa.
3. Lời Chúa đã phán rằng: Các người đừng chai như đá. 
Đừng hòng thách thức, thách thức việc làm Ta. 
Như ngày tổ tiên xưa, còn sống trong vùng hoang địa. 
Ngày cha ông các ngươi toan tính những chuyện đảo điên.
***** Thánh Vịnh 94 
****  Imprimatur: 20.11.2019 - GP. Nha Trang (CPS ABC, B1)