Menu


XIN HIẾN DÂNG CHA ĐỜI CON – Ánh Đăng

Con khát khao, khát khao được yêu mến Người, và làm cho Người được yêu mến. Con khát khao làm việc vì vinh danh Người, vinh danh một mình Người, Cha ơi!
1. Nhưng sức riêng con chẳng là gì, chính Cha biến đổi con. Cha biến đổi mọi bất toàn, biến đổi mọi vấp phạm, mọi yếu hèn của con.
2. Vì Cha đã ban tặng cho con: Đức Giê-su là tất cả của con và là sự thánh thiện. Nên lạy Cha, lạy Cha chí nhân, con có thể ra trước nhan Người với đôi bàn tay trắng.
3. Và này con hiến dâng Người lạy Cha chí nhân. Con hiến dâng Người đời con, con hiến dâng Người toàn thân làm hy tế cho Tình Yêu nhân hậu. Vì con không muốn tình yêu nào khác hơn là chính Cha. Và này con hiến dâng Người lạy Cha chí nhân. Con hiến dâng Người đời con, con hiến dâng Người toàn thân làm hy tế cho Tình Yêu nhân hậu, cho đến khi đời con xế bóng, mọi bóng tối lùi xa, con được đến với Người mặt giáp mặt Cha ơi!
****  Xin hiến dâng Cha đời con (Viết theo kinh Dâng Mình của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu)
****  Imprimatur: 23.5.2014 - GP. Ban Mê Thuột (Tt. Hãy Hát Lên 2014)