1. Chỉ có mình Chúa, Đấng thấu suốt tâm
hồn con người, Đấng đánh giá chân thực mỗi người, chỉ mình Ngài phán xét công
minh. Chúa không dựa vào hành vi bên ngoài, nhưng dựa vào tâm ý bên trong, Ngài
dựa trên cuộc sống mở rộng tình yêu thật lòng.
ĐK: Xin cho con chân thành với Chúa, chân
thành với người đừng để con sống giả hình gian trá. Xin cho con chân tình với
Chúa, chân thật với người để con luôn sống như lòng Chúa mong.
2. Con vẫn còn có những lối sống chưa được
thật lòng, những cách thức giả tạo bên ngoài, cố che đậy thói xấu bên trong.
Tiếng chê bai thường làm con đau lòng, mong để được nghe tiếng khen thôi, làm
đời con trở nên nô lệ miệng lưỡi người đời.
3. Con vẫn tìm kiếm những thế giá trước
mặt mọi người, những lối nói khoe khoang cho mình, không chân tình và thiếu
khôn ngoan. Ước mong con được lời Chúa thấm nhuần trong tinh thần để sống thân
thương, đừng lụy vương lề thói người đời, nhưng sống rạng ngời.
4. Chỉ có mình Chúa, Đấng thấy hết bao
điều trong lòng, Đấng phán xét con ngày sau cùng, chính Ngài là danh giá cho
con. Giúp con khiêm nhường và luôn chân thật, không bao giờ tự mãn kiêu căng,
để đời con được sống an bình và luôn trọn tình.
*****
Với Chúa với người (Chúa nhật 32 Thường Niên B)

***
Imprimatur: 01.02.2007 - GP. Cần Thơ (Thánh Tình Ca)
