Menu


TRONG ÂM THẦM – Ân Duy & Ân Đức

1. Trong âm thầm của vực sâu, trong thanh tịnh của núi cao, với cánh tay mở rộng, với trái tim nồng cháy. Con Linh Mục, con Linh Mục nguyện hiến tế đời con trong mầu nhiệm của Đức Ki-tô, là Thượng Tế đời đời.
ĐK. Ôi Giê-su! Trên bàn thờ thập giá, dâng lên Cha lễ vật vẹn tuyền thanh khiết. Để chu toàn thánh ý Ngôi Cha, để ôm trọn thế giới bao la. Ngài (Ngài) là Thượng Tế, ôi Linh Mục Tối Cao.
2. Trong đơn hèn với nghèo khó, trong khiêm hạ vâng ý Cha. Chúa đã tự hủy mình, mang xác thân hèn yếu. Như con người, như con người để ôm ấp trần gian hiến mạng mình để cứu muôn dân, vì tình mến tuyệt vời.
***  Imprimatur: 15.3.2004 - GP. Xuân Lộc (Dấu Ấn Tình Yêu 1)