Menu


THA THỨ (Mt 18,21-35) - Mi Trầm

1. Một người kia mắc nợ ngàn vàng, quỳ lạy xin chủ tha không màng. 
Dù tội ta đỏ như máu hồng, rộng tình thương Chúa ban nguồn sống.
ĐK: Ta tha cho nhau không chỉ bảy lần thôi. 
Nhưng tha cho nhau tha mãi suốt cuộc đời. 
Ta tha cho nhau không chỉ bảy lần thôi. 
Ta tha cho nhau tha mãi suốt cuộc đời.
2. Một bạn kia mắc nợ trăm bạc, quỳ lạy xin hắn luôn bội bạc. 
Đời này không thứ tha cho người, rồi ngày mai khổ đau sẽ tới.
3. Một ngày kia đến dâng lễ vật lòng còn vương mối dây bất hoà. 
Để lại đây lễ dâng bất toàn tìm về mau gỡ dây thù oán.
***  Imprimatur: 20.10.2019 - GP. Nha Trang (TNA bộ I)