Menu


NẾU MAI CHÚA ĐẾN (CN32TNA) - Thái Nguyên

1. Nếu ngày mai Chúa quang lâm con sẽ vô cùng xao xuyến vì còn vương vấn đam mê, và bao u sầu nhân thế. Nếu ngày mai Chúa quang lâm chắc con vô cùng hoang mang, vì cuộc sống còn bao lỡ làng, và còn những trái ngang bẽ bàng. 
ĐK: Xin cho chúng con chân thành cải hoá cuộc sống mình, và sống trong công bình bác ái, để ngày mai vui mừng trong Chúa. Xin cho chúng con sẵn sàng tỉnh thức mỗi ngày, là sống một tình yêu bao la, niềm tin sắt đá đón chờ Chúa đến. 
2. Nếu ngày mai Chúa quang lâm con sẽ lo sợ bối rối, vì con bao nỗi lo âu, và bao tham vọng nung nấu. Nếu ngày mai Chúa quang lâm chắc con vô cùng nguy nan, vì đời sống niềm tin hao mòn, và tình mến yêu chưa vẹn tròn. 
3. Ước gì con sống yêu thương, con sẽ vui mừng đón Chúa, chẳng còn sợ hãi lo âu, vì trong tim Ngài yêu dấu. Ước gì con sống trung kiên, biết hy sinh vì niềm tin, để cuộc sống ngày mai rạng ngời, về gặp Chúa an vui muôn đời.
***** Nếu mai Chúa đến (Chúa Nhật 32 Thường Niên A)
***  Imprimatur: 01.02.2007 - GP. Cần Thơ (Thánh Tình Ca)