Menu


LÀ ANH EM VỚI NHAU (CN31TNA) - Thái Nguyên

ĐK: Mọi người là anh em con một Cha trên trời. 
Mọi người là môn đệ Thầy Giê-su cứu thế. 
Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. 
Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. 
1. Khi đến với nhau, chúng con thường mang thêm mặt nạ, vì sợ người ta xem thấy bộ mặt thật của con. Con lo toan được hơn mọi người cho dù gian dối, con sống theo lối người đời khi quên mình là con Chúa Trời. 
2. Con vẫn biết mình dễ giả hình kiêu căng tự phụ, lại còn khoe khoang danh giá để mọi người kính tôn. Ai đâu hay rằng con tầm thường nông cạn non kém. Xin Chúa thêm sức cho con sống chân thật và khiêm tốn hơn. 
3. Xin Chúa khử trừ thói hư hèn trong con hằng ngày, để con vươn lên trong Chúa trong an vui chính ngay. Không bon chen lợi danh trần tục, không màng danh giá, nhưng sống khiêm tốn hiền lành, biết chân thành và yêu mến hơn.
***** Là Anh Em Với Nhau (Chúa Nhật 31 Thường Niên A)
***  Imprimatur: 01.02.2007 - GP. Cần Thơ (Thánh Tình Ca)